Kết quả tìm kiếm cho "hát nhép"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9
Tình trạng hát nhép trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam đang trở nên phổ biến ở mức đáng báo động. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia, nghệ sĩ đưa ra tại tọa đàm “Gìn giữ tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý thức của người sáng tác trong kỷ nguyên số” diễn ra sáng 29/5 tại Hà Nội.
Có thể khẳng định, âm nhạc Việt Nam đóng vai trò rất lớn, đồng hành với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Trên mạng xã hội TikTok, người dùng ở độ tuổi nào cũng vẫn có thể vừa sáng tạo nội dung, vừa xem toàn bộ các nội dung mà mình quan tâm, không phân biệt có ích hay không, phù hợp hay chưa. Vì thế nên các nội dung độc hại được phát tán, lan truyền rất nhanh.
Lời tòa soạn: Loạt phóng sự này được phóng viên Báo An Giang thực hiện sau một thời gian dài theo chân đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), ghi nhận quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên các chiến trường. Dù chỉ phản ánh những điều rất nhỏ bé so với hành trình 22 năm thực hiện nhiệm vụ của Đội K93, nhưng tác phẩm như lời tri ân sâu sắc dành tặng cho đội, để các anh tiếp tục vững bước “người đi tìm nghĩa”.
Nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: tăng vốn điều lệ tối thiểu để thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương; bãi bỏ 3 thông tư liên tịch về lao động - tiền lương; cách xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng, bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 2-2021.
Tôi nghĩ mình sẽ rất thiếu sót nếu không viết câu chuyện này. Điều cực kỳ thú vị ở “lão nông” Hoa Sĩ Hiền, là ông cũng có nơi nghiên cứu khoa học, thực nghiệm hẳn hoi. Mọi sáng tạo, mọi thành quả của ông đều xuất phát từ đây, mà ông miêu tả hóm hỉnh là “viện lúa nghèo nhất thế giới”.
Dù hiện tại, có người vinh quang, có người lận đận nhưng tên tuổi của Chánh Tín, Lê Tuấn Anh, Lý Hùng... vẫn còn trong lòng người hâm mộ.
Trồng rau xanh ngoài đảo Trường Sa đã khó, trồng rau mầm trên các Nhà giàn DK1, 4 mùa sóng gió mặn mòi, thời tiết khắc nghiệt càng khó khăn bội phần. Nhờ sự sáng tạo, chịu khó của cán bộ, chiến sĩ (CB, CS), đến nay nhiều Nhà giàn DK1 có rau mầm xanh ăn hàng ngày, nâng cao sức khỏe bộ đội, giúp CS thêm ấm lòng.
Lúc trước, hễ ở cạnh sông là người dân có thói quen: rửa rau, giặt đồ, tắm… đều ra bờ sông. Múc nước làm chút việc vặt cũng lặn lội ra bờ sông.